HOANG ĐÀNG
TRẦM THIÊN THU
Thằng em đã rõ hoang đàng
Thằng anh cũng vẫn một phường như em
Mặc dù nó có vẻ hiền
Nhưng lòng nó tức và phiền đấy thôi
Tức thằng em đã ăn chơi
Đường cùng nó phải chơi vơi đau buồn
Nó phiền với cả cha luôn
Nuông chiều em nó hư thân một đời
Nó về mà lại mừng vui
Ngược đời như thế, ai cười được đây?
Thằng anh tính chuyện tháng ngày
Công lao khó nhọc chẳng ai hay gì
Khổ thân khổ não cha già
Thương con mà chịu trách chê đủ điều
Hai thằng làm khổ cha nhiều
Mà thằng nào cũng tính mưu hoang đàng
Nhận xét góp ý