LẠC GIỮA THỜI GIAN
TRẦM THIÊN THU
Hanh hao cơn nắng cuối năm
Tiếng chim lảnh lót từ trên cây xoài
Thấy mình như cũng lạc loài
Băn khoăn lạc giữa những ngày cuối năm
Xa xa có một cánh chim
Bay từ năm cũ vào năm mới về
Bồi hồi kỷ niệm ngái xa
Còn hằn dấu vết chưa nhòa thời gian
Ước mơ đẹp cũng dở dang
Khiến lòng thao thức băn khoăn ít nhiều
Nhưng không trĩu nặng ưu sầu
Bởi vì Thiên Chúa muốn điều xảy ra
Cuối năm lặng lẽ suy tư
Cầu xin Thiên Chúa độ trì ngày đêm
Cũ qua để mới mẻ hơn
Trăm năm một chuyến vui – buồn vậy thôi
Cầu xin Mẹ hướng dẫn đời
Chở che, nâng đỡ dẫu vui hay buồn
Cầu xin Thánh Cả không quên
Giúp im lặng giữa gian trần nhiêu khê
Nhận xét góp ý