ĐỆ NHỊ KHỔ
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 4:38-44 ≈ Mt 8:14-17; Mc 1:29-39]
Bệnh tật là nỗi khổ của nhân loại
Dù chỉ là chút cảm cúm mà thôi
Đời phàm nhân sinh ra là khổ rồi
Như biết khổ nên ai cũng bật khóc
Càng lớn lên càng nghiệm thấy khổ thật
Theo thời tiết và luân phiên theo mùa
Người đang khỏe mà ngã bệnh bất ngờ
Càng thêm tuổi càng hao mòn sức lực
Nhạc mẫu ông Si-môn lên cơn sốt
Bà bị nặng vì vi-rút hoành hành
Chúa Giê-su chữa bà khỏi rất nhanh
Ngay lập tức bà trỗi dậy phục vụ
Các bệnh nhân được đưa đến gặp Chúa
Ngài đặt tay và chữa từng bệnh nhân
Ngay cả quỷ cũng phải xuất ra liền
Quỷ la lên: “Ông là Con Thiên Chúa!”
Bệnh hoạn gì cũng đều là nỗi khổ
Khỏi bệnh này rồi lại mắc bệnh kia
Loài vi trùng chẳng khác gì quỷ ma
Chúng tìm cách làm cho người ta chết
Đệ nhị khổ là bệnh hoạn, bệnh tật
Bốn thứ khổ con người phải trải qua
Không khổ này thì cũng phải khổ kia
Chỉ khi nào tắt thở mới hết khổ!
Nhận xét góp ý