MỘT ĐỐI BẢY
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 12:18-27 ≈ Mt 22:23-33; Lc 20:27-40]
Một với bảy không thể chia đều được
Càng không thể khi đó là con người
Thật rắc rối vì chỉ một bà thôi
Mà có đến bảy ông. Căng hết sức!
Có một nhóm mệnh danh là Sa-đốc
Họ không tin có sự sống đời sau
Thế nên họ mưu mô bàn với nhau
Tạo câu chuyện bảy chồng và một vợ
Họ ác ý mà vẽ chuyện như thế
Với mưu đồ gài bẫy Đức Giê-su
Họ nói rằng theo đúng luật Mô-sê
Gia đình phải có đứa con nối dõi
Một nhà nọ hoàn cảnh thật đáng tội
Người chồng chết, bỏ vợ lại không con
Đến cuối cùng người vợ vẫn còn son
Sau khi bảy người chồng đều chết hết
Rồi cuối cùng, phụ nữ kia cũng chết
Khi sống lại, bà ấy là vợ của ai?
Vì bảy người đều đã lấy bà này
Thật khó xử, có cách nào giải quyết?
Chúa bảo họ chẳng hề biết gì hết
Không biết rõ Kinh Thánh, chỉ đoán mò
Quyền năng Chúa mà họ cũng lầm to
Vì lý luận theo trí tuệ phàm tục
Khi người ta sống lại từ cõi chết
Thì người ta chẳng có chuyện kết hôn
Mà họ sẽ giống như các thiên thần
Và mãi mãi họ chúc tụng Thiên Chúa
Nhận xét góp ý