GIÀ NUA
TRẦM THIÊN THU
Cây con rồi sẽ lớn
Măng kia sẽ thành tre
Con người ta cũng thế
Đời trẻ hóa già nua
Khi da mồi tóc bạc
Xin đừng bỏ rơi con [1]
Khi hơi thở trút hết
Xin cứu độ linh hồn
Con tin lời Chúa hứa
Trước sau vẫn là Ngài
Hằng ban ơn cứu thoát
Nâng niu hết mọi người [2]
Ngài có riêng kế hoạch
Cho mỗi một con người
Kế hoạch đó thịnh vượng
Hy vọng sáng tương lai [3]
Lòng kính sợ Đức Chúa
Là gốc rễ khôn ngoan
Cành lá là trường thọ
Sum suê và um tùm [4]
Tuổi già còn tráng kiện
Như lúa chín ngày mùa
Người ta đem lúa đến
Phơi rồi cất vào kho [5]
Xin cảm tạ Thiên Chúa
Cho sống đến tuổi già
Để sám hối, đền tội
Nhìn trời và mong chờ
[1] Tv 71:18.
[2] Is 46:4.
[3] Gr 29:11.
[4] Hc 1:20.
[5] G 5:26.
Nhận xét góp ý