RUỘNG ĐỜI, HẠT TÔI
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 13:1-9 ≈ Mc 4:1-9; Lc 8:4-8]
Chúa ra ngồi ở Biển Hồ
Rất đông dân chúng đến nghe lời Ngài
Nên Ngài phải xuống thuyền ngồi
Còn người ta đứng chật nơi bờ hồ
Nhiều điều Chúa nói, họ nghe
Dụ ngôn nào cũng làm mê lòng người
Chúa dùng hạt giống nhỏ nhoi
Nói cho họ biết nghĩa lời Chúa khuyên
Người kia gieo hạt âm thầm
Có hạt rơi xuống ngay bên vệ đường
Chim sà xuống mổ mất luôn
Hạt không còn để nảy mầm thành cây
Có hạt rơi chốn sỏi đầy
Thế nhưng nó nảy mầm ngay, mọc liền
Và rồi khi nắng nóng lên
Bởi vì thiếu rễ nó liền chết khô
Hạt rơi vào bụi gai kia
Gai nhiều khiến nó hóa ra nghẹt mầm
Lạ thay có hạt tuyệt trần
Rơi vào đất tốt, đủ phần phù sa
Sinh hoa kết quả lạ kỳ
Cành dài trĩu quả, càng gia tăng nhiều
Hạt tôi là loại hạt nào?
Có sinh trái ngọt, hay sâu khoét rồi?
Thế gian là ruộng cuộc đời
Cầu xin Chúa giúp sinh lời nhiều thêm
Nhận xét góp ý