NGƯỠNG TỬ – SINH
TRẦM THIÊN THU
Chết là khởi điểm phục sinh
Diệu kỳ “giao điểm” ân tình vô biên
Xác thân gặp lại linh hồn
Trường sinh bất tử, không còn khổ đau
Lặng câm Thứ Sáu thương sầu
Ngẩn ngơ Thứ Bảy còn đau đáu buồn
Bất ngờ Chúa Nhật hân hoan
Vui mừng rạng rỡ, bình an lòng người
Ngàn trùng xa cách đất trời
Mà luôn gần gũi, chẳng rời xa nhau
Giê-su Con Chúa làm người
Chết đi để cứu cuộc đời thế nhân
Giê-su chiến thắng khải hoàn
Tín nhân hạnh phúc, xác hồn mừng vui
Tử – sinh là ngưỡng tuyệt vời
Phàm nhân vượt khổ, vui đời phục sinh
Tạ ơn Thiên Chúa uy linh
Nhiệm mầu cứu độ – thiên tình xót thương
Phục Sinh – 2022
Nhận xét góp ý