THƯƠNG KHÓ, TỬ NẠN ĐỂ PHỤC SINH
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=7E573ADZjSY
28/3 CN LỄ LÁ. CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA
Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 Ngày Quốc tế Giới Trẻ
“Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến”.
Có những người không tin Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, vì họ kiêu căng muốn giữ ngôi ngai vị thế của họ trước toàn dân, vì họ sợ uy tín của Chúa Giê-su che mờ danh giá của họ….Nhưng, Chúa Giê-su vẫn tiến vào thành thánh Giê-ru-sa-lem giữa bao lời hoan hô, chúc tụng ‘Đấng Nhân Danh Chúa mà đến’. Bấy giờ, lời reo vang “Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến” của những kẻ tin, càng làm cho những người không tin trở nên tức giận hơn, và khẩn cấp thực hiện kế hoạch giết người.
Cầm trên tay cành lá, tham dự Lễ Lá, chúng ta tuyên tín Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, Đấng duy nhất cứu chúng ta khỏi sự chết ngàn đời. Cùng Người, chúng ta tiến vào thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, là chính thân thể Người, thân thể đầy bao thương tích, đớn đau và cả cái chết nữa, trở nên thân thể vinh quang, Đền Thờ của Thiên Chúa ngự trị, và là bến đỗ vĩnh cửu của chúng ta.
Vì thế, Phụng Vụ dẫn chúng ta vào bài thương khó tưởng niệm những đau đớn và cái chết của Chúa Giê-su, để chúng ta chiêm ngắm, cảm tạ, tôn vinh một lòng xót thương vĩ đại, và để chúng ta xác tín rằng: chỉ khi nào chúng ta cùng với Người đi con đường thương khó và tử nạn, chúng ta mới được phục sinh và sự sống mới trong Nước Thiên Chúa.
Cuộc sống trần gian vốn nhiều đau khổ, gia đình nào cũng lắm khổ đau. Nhưng, những khổ đau ấy sẽ là men làm nồng lên hạnh phúc, nếu chúng ta kết hiệp với đau khổ của Chúa Giê-su: đau khổ vì yêu người, yêu đời. Những đau khổ vì ích kỷ, vì yêu mình sẽ không có con đường nào giải thoát!
Lạy Chúa Giê-su, xin cho các gia đình yêu nhau, cùng Chúa hân hoan qua đau khổ đến vinh quang phục sinh. Amen.
Nhận xét góp ý