PHÚC THẬT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần XXIII Thường Niên. Lc 6, 20 -26
Ai trong chúng ta cũng mong muốn cho mình được sống hạnh phúc, đó là lẽ tự nhiên. Dẫu biết rằng những ước mơ hạnh phúc đó thật nhỏ bé giản dị thế mà, chua xót thay, vẫn nằm ngoài tầm tay với của nhiều người. Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một tiêu chuẩn xem ra rất nghịch lý, Phúc Thật Tám Mối húc cho ai nghèo khó, hiền lành, dám chấp nhận đau khổ, yêu thích sự chính trực, thương xót đồng loại, trong sạch và xây dựng hòa bình. Đây là những đức tính một người nghèo của Thiên Chúa.
Đức Kitô không bảo muốn hạnh phúc thì phải nghèo, phải là người khố rách áo ôm, hoặc cái nghèo mới đem lại hạnh phúc cho con người. Người nghèo của Thiên Chúa không phải là người có đời sống vật chất khó khăn túng quẫn, mà là kẻ hoàn toàn tin tưởng tín thác nơi Thiên Chúa, biết sống cho Ngài và cho đồng loại, chọn Chúa làm gia nghiệp, sống tình liên đới với tha nhân, thực thi giới răn trọng nhất là mến Chúa yêu người.
Chỉ khi nào chúng ta sống tốt tương quan hài hòa với Chúa, và giữa ta với anh chị em, bà con xóm làng, khi đó ta mới thật sự là người được hưởng những lời chúc phúc của Chúa dành cho chúng ta. Amen.
Nhận xét góp ý