THA THỨ VÌ ĐÃ ĐƯỢC THỨ THA
PM. Cao Huy Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=o_MHhXs0TmY
Ed 12,1-12; Mt 18,21-35.19,1 T. Pontianô, T. Hippolytô
“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”
Phim ảnh kiếm hiệp của Tàu đa số có nội dung trả thù: trả thù cho mình, trả thù cho cha, trả thù cho bạn…dường như không mang lại bài học tốt đẹp nào cho cuộc sống nhân loại hôm nay, mà ngược lại, còn gieo vào lòng con người một cách sống hận thù đáng sợ. Những bản tin hình sự ngày càng nhiều chuyện ghen ghét, oán thù nhau, đâm chém, thanh toán nhau độc ác, chỉ vì một vài mâu thuẫn cỏn con, cho thấy con người ta đang mất đi lòng khoan dung tha thứ.
Bài học tha thứ của Chúa Giê-su hôm nay, là ngàn lần tha thứ, là tha thứ suốt cả cuộc đời, là tuyệt đối không để trong lòng chút gì là oán trách, thù hận. Bởi, hãy cẩn thận, chỉ một sợi tơ bất ý, ghét ghen oán trách trong lòng, có thể làm thành một ổ nhện hận thù kinh khủng. Chỉ có sự tha thứ, mới mang lại bình an cho tâm hồn chúng ta, mới chứng tỏ được sức mạnh của chúng ta, mới mang lại cho người được tha thứ niềm vui đích thực và cuộc sống mới hoàn hảo. Vì thế, nếu ai có ý muốn trả thù, thì hãy nhớ rằng: sự tha thứ là cách trả thù hoàn hảo nhất: được lợi cả cho ta, được lợi cả cho người.
Với chúng ta, những Ki-tô hữu, cần nhớ lại, mỗi chúng ta là người đáng tội chết, nhưng đã được Thiên Chúa xót thương, thứ tha, và cứu chuộc. Và cũng vậy, Thiên Chúa muốn chúng ta đáp đền hồng ân này, bằng cách yêu thương, khoan dung, tha thứ cho người, để cùng Chúa, xây dựng một thế giới hòa bình an vui. Ước gì, mỗi người sẽ cảm nghiệm được nguồn bình an đích thực, nguồn vui vô biên, khi chúng ta miễn chấp, bỏ qua và tha thứ cho tất cả lầm lỗi của anh chị em mình.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa và mọi người đã tha thứ cho con. Xin cho con biết khoan dung tha thứ cho mọi người. Amen.
Vùng tệp đính kèm
Nhận xét góp ý