KHÚC ĐỜI
Thời gian chẳng ngắn, dài
Không có ai đo được
Chỉ có Thiên Chúa biết
Giờ nào trước hay sau
Thời gian chẳng nghiêng chao
Vậy mà người nghiêng ngả
Bước đau nối bước khổ
Nên gọi là thế gian
Thời gian trôi rất hiền
Cứ đều đặn tích tắc
Mà như sư tử ác
Cướp mất cả cuộc đời
Thế gian ít tiếng cười
Nên đời nhiều nước mắt
Sinh ra ai cũng khóc
Đời khổ là tất nhiên
Thế gian lắm ưu phiền
Bởi vì đời trần trụi
Kiếp người rất ngắn ngủi
Như một thoáng chiêm bao
Những cơn nắng hanh hao
Để hong khô tội lỗi
Cung nhạc mưa tiếp nối
Khúc đời hòa thời gian
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý