CHẾT VÌ CHÚA KI-TÔ VÀ VÌ TIN MỪNG
PM. Cao Huy Hoàng
Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-9,1. T.Phêrô Đamianô, Gm TSHT.
“Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm thì sẽ cứu được mạng sống mình” (Mc 8, 35)
Chúng ta vẫn nghe người đời thường nói: “Theo đạo thì dễ, giữ đạo thì khó, sống đạo càng khó hơn”. “Người ta tin đạo, chứ không tin người có đạo”. Hoặc “Theo đạo cho tới khi có đạo, chứ không phải theo đạo là tức thì có đạo”. Xem ra, những câu nói ấy không chỉ là kết quả của những suy tư về đời sống tâm linh, mà còn là những cảm nghiệm sâu sắc của chính mình, hoặc những trải nghiệm khi nhìn thấy cách sống đạo của người khác. Người theo các tôn giáo trong căn cước thì đông, nhưng người sống cho đúng tinh thần tôn giáo ấy thì ít. Cả người công giáo, các Ki-tô hữu cũng không là ngoại lệ.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một cơ hội xét mình về việc sống đạo của mỗi chúng ta, của gia đình và cộng đoàn chúng ta. Hóa ra, Ki-tô hữu muốn được cứu rỗi, phải chịu chết đời mình đi vì Chúa Ki-tô và vì Tin Mừng của Người. Chết cái tôi kiêu căng cao ngạo bất tuân để nên giống Chúa Ki-tô khiêm nhượng hiền lành vâng phục. Chết cái tôi ích kỷ vô cảm để nên giống Chúa Ki-tô vị tha luôn chạnh lòng xót thương. Chết cái đam mê hướng hạ phù vân chóng vánh hư nát để nên giống Chúa Ki-tô quý chuộng đức công chính lẽ cao siêu vĩnh cửu trường tồn. Ki tô hữu sẵn lòng hy sinh tự hủy và tự hiến tất cả cho người vì yêu người, như Chúa Ki-tô đã tự hủy, tự hiến mình làm của lễ hy sinh vì yêu nhân loại…
Hãy tập chết mỗi ngày: từ bỏ ý riêng, từ bỏ nết xấu, ý xấu, từ bỏ ước muốn bất chính, từ bỏ những điều vô bổ cho phần rỗi… Hãy yêu mến Chúa Ki-tô, chấp nhận hy sinh thiệt thòi vì yêu người, yêu mến sự sống đời đời trên hết mọi sự.
Lạy Chúa, xin cho con nên giống Chúa Ki-tô hiền lành khiêm nhượng, vâng phục, tự hủy và tự hiến vì yêu. Amen.
Nhận xét góp ý