RỬA ĐỜI
[Niệm ý Lc 11:37-41]
Chỉ lo hình thức, bề ngoài
Coi thường cái chính, phủi bay điều cần
Bên trong, chất tốt cần hơn
Bên ngoài là phụ, bận tâm làm gì?
Áo quần sạch sẽ, thơm tho
Trong lòng ác độc, lọc lừa, gian tham
Cái nào thực sự là cần?
Biết mà không giữ, chẳng khôn ngoan gì!
Chúa luôn mời gọi trở về
Nhận ra điều xấu, nhận ra điều lành
Sống Tin Mừng, sống chân thành
Trong tình liên đới và tình anh em
Sẻ chia với mọi tha nhân
Nhất là những kẻ muộn phiền, khổ đau
Đừng như Biệt Phái tự kiêu
Chẳng xét người nào, chỉ xét mình thôi
Không cần chú trọng rửa ngoài
Điều quan trọng: phải rửa đời mới hay
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý