TRĂNG KHUYẾT NĂM MÒN
“Kính sợ Đức Chúa là bước đầu của khôn ngoan; biết Đấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật” (Cn 9:10)
Cuối năm trăng khuyết vì mòn
Mòn vì ngày tháng không còn tuổi trăng
Tuổi trăng non cũng già khằng
Con người cũng vậy, xuôi dòng thời gian
Thời gian chỉ đến một lần
Qua đi là hết, chẳng tìm thấy đâu
Xuân về thật, chẳng chiêm bao
Người vui hớn hở, kẻ sầu băn khoăn
Trăng tròn rồi khuyết – luân phiên
Trăng non khuyết, trăng già mòn, thế thôi!
Khi trăng khóc, lúc trăng cười
Trăng là phần khoảng cuộc đời nhân gian
Vui buồn gì cũng là ơn
Không nhờ ơn Chúa, đời mòn ích chi?
TRẦM THIÊN THU
Khoảng Tết Kỷ Hợi – 2019
Nhận xét góp ý