ĐÓN NHẬN SỰ KHÁC BIỆT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng. Mt 11, 16-19
Vì cho mình là chân lý, nên người Do Thái không chấp nhận những lời giảng dạy, họ bắt Chúa Giêsu phải theo ý của họ. Chúa Giêsu đã ví họ như những đứa trẻ nô đùa ngoài phố chợ: chúng chỉ muốn người ta làm theo ý chúng. Ai không theo ý chúng thì chúng trê trách. Người Do thái cũng thế, họ chê Gioan là bị quỷ ám, Chúa Giêsu là tay ăn nhậu, làm bạn với quân thu thuế và phường tội lỗi…
Mỗi người là một huyền nhiệm mà Thiên Chúa dựng nên. Ta cần có một cái nhìn quân bình, trung dung, đón nhận nhau trong sự khác biệt để cùng phát triển. Đừng lúc nào cũng cho mình là đúng còn người khác lúc nào cũng sai lầm.
Xin Chúa giúp để ta có một cái nhìn bao dung, tránh đi những lời nói chỉ trích tha nhân, trong khi chính mình còn quá nhiều khuyết điểm. Ước gì sự hiện diện của ta nơi đâu đem lại niềm vui và hạnh phúc đến cho anh chị em mình. Amen
Nhận xét góp ý