CÙNG ĐỨC KI-TÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
PM. Cao Huy Hoàng
28/11 THỨ TƯ TUẦN 34 TN
Lc 21,12-19.
“Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”. (Lc 21, 12, 18)
Với danh nghĩa là Ki-tô hữu, mỗi chúng ta được thắp nhập, gắn liền với Đức Ki-tô không chỉ trong tâm tưởng, không chỉ trong sự kết hiệp thẳm sâu thiêng thánh, mà còn là một cuộc sống như Đức Ki-tô đã sống Vì thế, không có một Ki-tô hữu nào có thể thối thác, khước từ, hay tránh né thập giá đau khổ trong đời mình. Thập giá của sự từ bỏ chính mình đã đành, còn phải đón nhận đau khổ và thập giá từ tha nhân. Vác thập giá mình, chính là vác đỡ thập giá cho người. Nhận đau khổ về mình, chính là để cho người được hạnh phúc. Không dừng lại ở đó, còn có loại thập giá, loại đau khổ mà người ta cố tình chồng chất trên vai mình, bởi vì người ta ghét bỏ, người ta không tin và chống đối Chúa Giê-su Ki-tô. Các Ki-tô hữu hẳn phải chung số phận bị bách hại, bị giết chết như Đức Ki-tô của mình.
Chúa muốn chúng ta hãy xem những đau khổ, thập giá ấy là điều hẳn nhiên đối với những người đã tin theo Chúa. Và cần có một điều hẳn nhiên nữa là hãy đón nhận cách anh dũng như thầy mình đã đón nhận. Muốn được như thế, một là phải tin tưởng, yêu mến và vâng phục Thiên Chúa như Chúa Giê-su, và hai là vững tin vào lời Chúa Giê-su hứa hôm nay: chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan để không ai bắt bẻ các con được, và dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu rỗi.
Ai cũng sợ đau khổ, cũng muốn tránh né thập giá, nhưng ai càng mến yêu Chúa Giê-su nhiều, thì lại càng hân hoan đón nhận và biến đau khổ thành hạnh phúc vĩnh cửu.
Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa Giê-su và hân hoan đón nhận phúc tử nạn và phục sinh cùng Người. Amen.
Nhận xét góp ý