[Niệm ý Mt 21:28-32] Ý xuôi lại làm ngược Nghe nói rất ngoan hiền Lòng gian tà, thâm độc Hành động thấy rõ liền Bề ngoài là lừa bịp
|
||||
[Niệm ý Mt 21:28-32] Ý xuôi lại làm ngược Nghe nói rất ngoan hiền Lòng gian tà, thâm độc Hành động thấy rõ liền Bề ngoài là lừa bịp Con gái phố nào “ục ịch” nhất? Con gái phố Hàng Thùng. Con gái phố nào “tròn trịa” nhất? Con gái phố Hàng Chĩnh. Con gái phố nào “nhẹ nhàng” nhất? Con gái phố Hàng Bông. Con gái phố nào “nặng nề” nhất? Con gái phố Hàng Đồng. Con gái phố nào “mềm mỏng” nhất? [...] TRẦM THIÊN THU (chuyển ngừ từ Aleteia.org) Hãy bày tỏ tình yêu với Thiên Chúa, Đấng đã bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho bạn trên Thánh Giá. Đôi khi chúng ta có thể quen với việc nhìn thấy Chúa Giêsu trên Thánh Giá và quên sức mạnh của linh ảnh đó. Thánh Giá [...] [Niệm ý Mt 21:28-32] Có người không nói mà làm Có người làm mà không nói Có người làm mà lải nhải Có người chỉ nói, chẳng làm Có người lắm chuyện càm ràm Nói một đằng, làm một nẻo TRẦM THIÊN THU Có rất nhiều loại cặp đối, gọi là “đối” thì phải có ít nhất hai vế – có thể là cụ thể hoặc trừu tượng. Có cái này để biết cái kia, có kẻ dữ để nhận biết người lành – như lúa và cỏ lùng; có màu này để phân biệt [...] Cha gầm, Mẹ rú, Con la Không ai chịu thiệt, chỉ lo tranh giành Mệnh danh là một gia đình Nhưng đã hóa thành là một Nhà Hoang Có ma, có quỷ vẫy vùng Chẳng còn nhường nhịn, yêu thương hết rồi! Ngôi nhà là chỗ trú thân Tránh mưa, tránh nắng, và nằm nghỉ ngơi Cùng nhau chia sẻ buồn, vui Cùng nhau nâng đỡ, nói lời động viên Gọi là tổ ấm bình yên Nghĩa là không lạnh, nồng nàn yêu thương Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên. Mt 9, 9-13 Thánh Matthêu Tông Đồ, lễ Kính Việc Chúa gọi Matthêu, ngồi đồng bàn cùng ông và các bạn đồng nghiệp trong ngành thu thuế, khiến các biệt phái và luật sĩ, tỏ ra tức bực. Bởi dưới cái nhìn của người [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên Thánh Matthêu, lễ Kính. Mt 9, 9- Vốn là người bị dân chúng khinh ghét, bởi ông làm cái nghề thu thuế, mà lại là thu thuế cho quân ngoại bang, nên Mattheu bị khép vào cái tội “cõng rắn cắn gà nhà”, chưa [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý