Nhạc Phẩm: Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tác giả: Nguyên Dũng Trình bày: Ca Đoàn Tổng Hợp Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ca Trưởng: Thụy Vi. Giáo Xứ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Sacramento, California)
|
||||
Nhạc Phẩm: Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tác giả: Nguyên Dũng Trình bày: Ca Đoàn Tổng Hợp Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ca Trưởng: Thụy Vi. Giáo Xứ: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Sacramento, California) Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Quê hương chúng ta thấm đượm ng máu anh hùng. Biết bao anh hùng đã kiên cường hiên ngang vì chính nghĩa bảo vệ bờ cõi đất nước thân yêu của chúng ta. hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội Việt Nam hân hoan mừng 117 Vị anh hùng [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghi Ca khen các thánh cha ông Trăm nghìn thử thách quyết không chối từ Dù cho thân xác tan nhừ Đầu rơi máu đổ khư khư nói rằng Tôi tin vào Chúa quyền năng Tạo nên trời đất mặt trăng mặt trời Ngài là Chúa tể cao vời Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Hoan hô ngưỡng mộ cha ông Tuyên xưng vào Chúa chí công nhân lành Dù bao lời ngọt dỗ dành Cực hình tàn bạo bất thành tín trung Vững tin vào Chúa đến cùng Chẳng sợ quan lính lạnh lùng dương oai Tù đầy gông cùm khổ sai Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị “Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người ghen ghét nhung ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”, lời tiên báo của Chúa Giêsu đã ứng nghiệm suốt hơn hai nghìn năm qua, sẽ còn mãi cho đến ngày tận thế. Không có một tôn [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Suốt hơn ba thế kỷ, trên dưới 130 ngàn các tín hữu bị bách hại vì danh Chúa Kitô. Trong số đó, 117 vị đã được nâng lên hàng hiển thánh. Các ngài thuộc đủ mọi thành phần : Giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân. Nhưng các ngài [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Thời nay hãy sống chứng nhân Một đời chứng ta rất cần thời nay Lời nói tác dụng lung lay Gương bày lôi cuốn đổi thay phận người Sống sao nhân nghĩa vui cười Sống sao [...] Tiết trời vừa lập Đông Đất trời se se lạnh Gợi nhớ Mùa Đông Thánh Đón Con Chúa giáng trần Gian trần thiếu bình an Nên ngưỡng vọng Con Chúa Đấng Ngôi Lời nhập thể Thương cứu độ phàm nhân [Niệm ý Lc 20:27-40 ≈ Mt 22:23-33; Mc 12:18-27] Đời này khác hẳn kiếp sau Đừng suy diễn kiểu tào lao ý mình Đã không biết, chớ phê bình Đừng ngang ngược nói linh tinh lắm điều Nói ra càng rõ ngu nhiều Càng dốt càng liều lý luận lôi thôi Sống nay mà chẳng [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam Tử đạo hãy biết nói không Tính hư tật xấu viển vông hão huyền Đam mê của cải bạc tiền Giận hờn nóng nảy máu điên giang hồ Nói ra lời lẽ hồ đồ Giả hình [...] PM. Cao Huy Hoàng 16/11 THỨ BẢY TUẦN 32 TN Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8. “Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người” (Lc 18, 7) Thiên Chúa luôn yêu thương con người, và ban điều thiện hảo nhất cho con người, theo thánh ý khôn ngoan thượng [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý