Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Sắc trời thay đổi, vạn vật sinh linh như muốn hòa quyện với đất trời, chuẩn bị đón mừng kỷ niệm biến cố Chúa Giáng Sinh ra đời. Kể cũng kỳ lạ thật, dù bạn là ai, có đạo hay chưa có niềm tin vào Chúa Kitô, tận đáy lòng, [...]
|
||||
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Sắc trời thay đổi, vạn vật sinh linh như muốn hòa quyện với đất trời, chuẩn bị đón mừng kỷ niệm biến cố Chúa Giáng Sinh ra đời. Kể cũng kỳ lạ thật, dù bạn là ai, có đạo hay chưa có niềm tin vào Chúa Kitô, tận đáy lòng, [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên. Lc 21, 34-36 Cầu nguyện là tâm tình của người con thưa lên với Đấng Tạo Hóa, cội nguồn phát sinh vạn vật. Sức mạnh của người kitô hữu không phải là những hình thức hào nháo bề ngoài, nhưng là đời sống nội [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Bảy, Tuần 34 Thường Niên. Lc 21, 34 – 36 Chắc chắn đã có khởi đầu, cũng có ngày kết thúc, ngày tận cùng của vũ trụ sinh linh, nhưng không biết khi nào. Vì không biết khi nào ngày giờ đó xảy đến, dễ dẫn người ta đến [...] PM. Cao Huy Hoàng 30/11 THỨ BẢYTUẦN 34 TN Ðn 7, 15-27, Lc 21, 34-36 “Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến” (Lc 21, 36) Ngày cuối cùng trong năm phụng vụ, biểu trưng cho ngày cuối cùng trong cuộc đời trần gian của mỗi chúng ta, [...] Luân phiên Xuân, Hạ, Thu, Đông Tứ thời, bát tiết xuôi dòng thời gian Từng vòng xoay nhẹ miên man Hai mươi bốn khoảng xếp đêm với ngày Thời gian như vẫn đứng đây Không lên, không xuống, chẳng đầy, chẳng vơi Nhịp đều tích tắc mà thôi Trầm tư cuối Tháng Cầu Hồn Nghe còn vang vọng lời van Luyện Hình Cầu xin Thiên Chúa thương tình Cho về hưởng phúc trường sinh Thiên Đàng Tin yêu kinh nguyện miên man Nối qua Mùa Vọng, hồng ân dạt dào Tím hoa lặng lẽ sớm chiều Cõi lòng lắng đọng bao điều trầm [...] An-rê, anh của Phê-rô Trung thành theo Chúa Giê-su đến cùng Ngược xuôi biển cả mênh mông Mưu sinh là thế, trọn lòng ngư dân Biển Hồ hôm đó êm đềm Nghe lời Chúa gọi, bước liền, theo ngay Càng theo càng thấy mê say Biển đời nhiều cá, lưới đầy tay vung Đêm ngày [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên. Lc 21, 29-33 Nhiều nghiên cứu phân tích, các nhà “tiên tri”, “đoán già, đoán non”, các phương tiện truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực nói về “trời đất sẽ qua đi”. Nhưng kết quả, tới ngày tiên đoán ấy lại [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên. Lc 21, 29-33 Nhìn vạn vật cây cối đâm chồi, nẩy lộc, ta biết mùa xuân đã đến. Chúa bảo nước trời cũng vậy, trước khi đến ngày tận cùng của vũ trụ muôn loài, sẽ có những dấu chỉ, tai ương động đất, [...] **** PM. Cao Huy Hoàng Lời Tỏ Tình Tháng 12 LOI TO TINH – THANG 12-2019 Bản Co Tin Mừng LOI TO TINH – THANG 12-2019 Bản không có Tin Mừng PM. Cao Huy Hoàng 29/11 THỨ SÁU TUẦN 34 TN Đn 7,2-14; Lc 21, 29-33. “Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến” ( Lc 21, 31) Các Ki-tô hữu chúng ta sống giữa trần gian, mà không thuộc về thế gian, lại [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý