Lm. Gioan Vũ Xuân nghị Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên. Lc 11, 5 – 13 Chúa Giêsu đã nói với chúng ta như thế. Nhưng trong thực tế, không phải tất cả mọi lần ta cầu xin đều được như ý mình muốn. Bà mẹ, đau khổ, xin chữa đứa con thoát khỏi bệnh [...]
|
||||
Lm. Gioan Vũ Xuân nghị Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên. Lc 11, 5 – 13 Chúa Giêsu đã nói với chúng ta như thế. Nhưng trong thực tế, không phải tất cả mọi lần ta cầu xin đều được như ý mình muốn. Bà mẹ, đau khổ, xin chữa đứa con thoát khỏi bệnh [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Tuần XXVII Thường Niên. Lc 11, 5 – 13 Bệnh viện thông báo, người nhà vào để làm thủ tục đưa ông về an táng, bà vợ và các con vẫn cứ quỳ cầu nguyện trước ảnh Chúa Giêsu lòng thương xót, kết quả là ông lại qua [...] “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con. (Lc 17,6-7) Nếu một ngày con không sống niềm tin Thì trái đất tựa hồ không xoay chuyển Ngàn tia nắng hồn [...] Tháng Mười về ươm chín Hạt ân tình trong sương Lời kinh bận tỏa hương Bên đồi hoa ươm mật Từng giọt rơi trong vắt Em đong kín vườn Sồi Mùa trẩy hội Mân Côi Nhành ôliu mới hái Hương Ly-Băng thoai thoải Tuyết trắng thơm lời kinh Tiếng gõ cửa Thiên Đình Em lụa [...] Lm.Jos Tạ Duy Tuyền Có một câu thơ mà dường như ta vẫn hay nhìn thấy ở đâu đó. Một câu thơ cho ta ý thức về những niềm vui không do mình tạo ra mà do cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Câu thơ ấy viết rằng: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai [...] Thì cũng là dòng sông Trôi đi theo ngày tháng Uốn quanh dòng lãng mạn Thì cũng là cuộc đời Có người luôn vui sướng Có người chỉ cay đắng Từng bốn mùa gọi nhau Quanh năm không hề gặp Từng nỗi niềm luân lạc Chẳng biết đi hay về Thấy đam mê lãng đãng [...] Khom lưng nhặt chiếc lá rơi Thấy mùa Thu giữa tháng Mười… Lạ ghê! Nắng vàng bất chợt lưu ly Gió lùa nhè nhẹ mà se sắt lòng Xa xa thấp thoáng dáng Đông Đang gom hơi lạnh mù sương cuối trời Thu buồn từ giã bước đời Lẫn vào sương khói kiếp người trần [...] Lm. Gioan vũ Xuân Nghị Thứ Tư, Tuần XXVII Thường Niên. Lc 11, 1 – 4 Dù vẫn còn là một giả thuyết, nhưng chàng sinh viên vẫn cứ khăng khăng, khẳng định với mấy em nhỏ, nguồn gốc của con người bởi khỉ mà ra. Một em giơ tay hỏi, “anh ơi! Sao nhà [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên. Lc 11, 1 – 4 Trong một dịp đi kinh lý mục vụ, Đức Giám mục ghe thăm một cụ già. Cụ thưa với ngài “con mù chữ, chẳng thuộc giáo lý, ngay cả Kinh Lạy Cha, cũng chưa bao giờ đọc hết được. [...] HƯƠNG NAM “Tôi tớ Ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa” (x. 2 V 5,14-17) lạy Chúa, vì những hồng ân lạ lùng của Chúa đã tuôn tràn cho tôi tớ Chúa đây từ hôm nay cho đến hết mọi ngày tôi nguyện sẽ [...] TRẦM THIÊN THU Chúa Giêsu: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng UY mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy QUYỀN mà cai quản dân. Giữa anh em thì KHÔNG ĐƯỢC như vậy: Ai muốn LÀM LỚN giữa anh em thì phải làm NGƯỜI PHỤC VỤ anh em. Và ai [...] TRẦM THIÊN THU “Cán cân và bàn cân chính xác là của Đức Chúa, mọi quả cân trong túi là sản phẩm của Người. Làm điều dữ là chuyện vua ghê tởm, vì nhờ sống công chính mà ngai báu vững bền” (Cn 16:11-12). Chúng ta biết rằng biệt danh của Abraham Lincoln (1809-1865) là [...] TRẦM THIÊN THU (Chúa nhật XXVIII TN, năm C) Bệnh phong [còn gọi là (phong) cùi hoặc (phung) hủi] là chứng nan y do vi khuẩn Hansen gây ra. Bệnh nhân trông rất “kỳ dị” (sần sùi, lở loét, rụng tóc, mất ngón chân, ngón tay), và tất nhiên họ rất đau khổ – cả [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý