XIN CHỮA LÀNH ĐÔI MẮT CHÚNG CON
PM. Cao Huy Hoàng
Chúa Giêsu chữa lành hai người mù.
08/12/2017 THỨ SÁU TUẦN 1 VỌNG
Mt 9,27-31
“Hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi”. Thánh Luca ghi rõ chi tiết” chạy theo” và ‘kêu lớn tiếng”, cho thấy, lòng tin và sự thành khẩn của người mù thể hiện rõ nét. Đáp lại lòng tin và sự thành khẩn ấy, Chúa Giê-su chỉ một cái khẽ chạm và mắt họ, họ đã trông thấy. Họ ra đi ca tụng Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng về người mù được loan truyền cho những người không mù, nhắc nhớ chúng ta về một loại bệnh mù thiêng liêng của người có đôi mắt có khả năng nhìn mà không thấy những gì tốt đẹp, công chính. Nhìn thiên nhiên, mà không thấy quyền năng của Đấng Tạo Thành. Nhìn tha nhân, chỉ thấy toàn cái xấu của tha nhân, hoặc chỉ thấy điều có thể trục lợi. Nhìn cảnh đau khổ mà không thấy xót xa. Một tai nạn xảy ra, nhìn và thấy ngay việc hôi của, mà không thấy việc phải làm để giúp đỡ người bị nạn. Đôi mắt đẹp của chúng ta nhìn mà không thấy sự chóng vánh của phù vân, nên cắm cúi mà bu bám lấy nó, cho đến khi sáng mắt ra, thì ta đã không còn. Đáng tiếc nhất là: có mắt nhìn mà không thấy những ân huệ do lòng thương yêu của Chúa trải ra trên cuộc đời mình; có mắt nhìn mà không thấy việc phải làm cho đúng thánh ý Chúa, một chỉ làm theo ý thỏa thích của mình thôi. Hãy khiêm tốn nhận ra mình đang mù, không mù chữ, nhưng mù Lời Chúa; không mù trước những bất chính, nhưng mù trước những điều siêu nhiên công chính; mù vì kiêu căng, tham lam, khi dễ, thù hận, vô cảm; mù vì chuộng bất chính, mê lạc thú …
Lạy Chúa, xin chữa lành đôi mắt chúng con, để chúng con có thể nhìn thấy công trình yêu thương của Chúa mà ca tụng Chúa, và nhìn thấy điều tốt lành nơi tha nhân, là hiện thân của Chúa, mà thực hành đức bác ái thiện hảo. A men.
Nhận xét góp ý