TÌNH CON SÓNG NHỎ
Mấy con sóng nhỏ chạy dài trên bờ cát trắng
Nó nhịp nhàng hát trọn bài ca yêu thương
Vẫn dạt dào sóng xô nhau vào bến vắng
Dang rộng tay ôm từng hạt cát li ti
Sóng yêu biển năm tháng cất tiếng rì rầm
Biển âm thầm yêu sóng suốt ngàn vạn năm
Như ánh trăng rằm yêu bầu trời tháng tám
Như buổi trưa hè yêu màu nắng vàng cam
Chúa yêu con, con đâu dám quên Chúa được !
Vào ơn gọi con theo chân Ngài đi ngược
Thánh giá đời, với Chúa hân hoan con bước
Cắm vào mình những gai nhọn tập yêu thương
Con xin được như con sóng nhỏ phi thường
Chạy xô hoài vào bến bờ của bốn phương
Dang rộng tay ôm ngàn hạt cát yêu đương
Để con với Chúa, say đắm bến thiên đường.
Micae. Nguyễn
Nhận xét góp ý