CHIỀU VÀNG
TRẦM THIÊN THU
Hoàng hôn sắc nhớ vàng trời
Kỷ niệm bồi hồi một khoảng riêng tư
Cuộc đời có những ước mơ
Đôi khi chỉ thấy ngu ngơ lòng người
Bởi không hợp ý Chúa Trời
Thế nên chẳng được như lời cầu xin
Ưu tư hóa nỗi muộn phiền
Đức tin thực sự luôn luôn cần hoài
Trăm năm một khoảng ngắn – dài
Hạnh phúc kiếp người mãi chẳng thấy đâu
Tháng ngày bơi giữa bể dâu
Hóa con cá nhiễm độc chiều chết trôi
Vẫn mơ làm cánh chim trời
Bay xa cao vút thoát đời trầm luân
Xin cho ý Chúa vuông tròn
Điều gì Ngài muốn, xin làm ngay cho [*]
Hoàng hôn nhuộm nắng vàng hoe
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm
[*] 1 Sm 3:18 – “Xin Người cứ làm điều Người cho là tốt.”
Nhận xét góp ý