CUỘC TRẦN
TRẦM THIÊN THU
Cứ miên man, miên man từng ngày tháng
Cứ xoay vòng, gom ngày tháng thành năm
Cứ miên man, miên man những lo toan
Cuộc trần gian vào khuya hay còn sớm?
Cả khi cười, lòng vẫn vương sầu muộn
Sau niềm vui lại đến nỗi buồn phiền [1]
Kiếp con người là một cuộc xoay vần
Nỗi băn khoăn đan xen vào ngày tháng
Cứ từng ngày bắt đầu từ buổi sáng
Chưa kịp xoay mà trời đã vào chiều
Làm xong rồi mới chỉ là bắt đầu
Đã ngưng lại mà vẫn còn bỡ ngỡ [2]
Cuộc trần gian bao băn khoăn, trăn trở
Muốn thật nhiều mà chẳng được bao nhiêu
Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu
Xin dạy con làm điều đẹp ý Chúa [3]
[1] Cn 14:13.
[2] Hc 18:7.
[3] Tv 143:10a.
AAA.jpg
Nhận xét góp ý