NGUYỆN LÀ CÂY BÚT CHÌ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Con đây như cây bút chì
Tùy tay Chúa vẽ những gì đẹp xinh
Vẽ thêm đậm nét chữ tình
Tiếp tục lại vẽ an bình nhân gian
Vẽ lên hai chữ bình an
Đồng cam gồng gánh sẻ san phận người
Viết thêm niềm nở vui tươi
Hòa đồng thân thiện nụ cười hoan ca
Kéo thêm dòng kẻ chan hòa
Xuề xòa xí xóa bỏ qua bất toàn
Hiềm khích phe phái đánh tan
Mỗi ngày đáp trả ân ban từ trời
Xin cứ viết tiếp Chúa ơi
Con vui được vẽ những Lời xót thương
Dù chỉ là bút bình thường
Nhưng trong tay Chúa thành đường thẳng ngay
Chỉ Ngài mới viết thật hay
Chỉ Ngài mới vẽ mới may đường lành
Ngài ơi vẽ tới trời xanh
Bút đây xin hãy vẽ thành đại dương
Nhận xét góp ý