CHÚA MUỐN
[Niệm ý Ga 17:20-26]
Chúa cầu nguyện cho những người tin kính
Và những ai nhờ lời họ mà cũng tin
Tin vào Ngài là Thiên Chúa Ngôi Con
Để tất cả đều hiệp nhất – nên một
Cha trong Con, Con trong Cha – hiệp nhất
Tín nhân cũng phải nhất trí đồng tâm
Đó là cách thể hiện sống đức tin
Không hành động, đó là đức tin chết [*]
Chúa muốn rằng các tín nhân nên một
Để thế gian nhận biết Cha sai Con
Tình thương đó luôn trọn vẹn, vuông tròn
Cha và Con vĩnh viễn chỉ là một
Chúa muốn rằng Ngài ở nơi Thiên Quốc
Các tín nhân cũng được ở với Ngài
Cùng chiêm ngưỡng vinh quang Ngài đời đời
Cha yêu Con trước khi tạo dương thế
Ôi, thế gian không biết Cha hằng hữu
Nhưng Chúa Con nhận biết rõ Chúa Cha
Và những người của Ngài cũng nhận ra
Chính Chúa Cha sai Ngôi Con xuống thế
Đức Ki-tô cho những ai tin Chúa
Biết danh Cha là Đấng duy nhất thôi
Và mọi điều được biết qua Ngôi Lời
Để tình Chúa ở trong mọi tín hữu
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý