XÓA MÌNH ĐI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Sau Lễ Giáng Sinh. Ga 3,22-30
Đang lúc người đời phải vất vả, tốn tiền tốn bạc, để tìm cho mình một chức quan, chỗ đứng trong lòng xã hội. Gioan lại quá may mắn, được Chúa chọn “ngay từ trong lòng mẹ”. Dân chúng ai cũng kính trọng, quý mến, coi ông như một vị ngôn sứ vĩ đại mà Thiên Chúa gởi đến.
Vậy mà ông dám từ bỏ tất cả những vinh hoa phú quý trần gian, xóa mình đi, “phải nhỏ lại, để cho Chúa lớn lên”. Đối với ông “niềm vui như vậy đã là quá đủ lắm rồi”.
Nếu trong gia đình, giáo xứ, các thành viên cũng hãy xóa mình đi như thế, chịu nhường nhịn, thiệt thòi, để cho chồng, vợ, con cái, tha nhân…được lớn như thế, chắc chắn Chúa sẽ được lớn lên. Xin Chúa giúp ta có một tâm tình như Gioan, “xóa mình đi, để Chúa được vinh danh”. Amen
Nhận xét góp ý