CHỊU ĐÓNG ĐINH
đẩu đâu đâu đó cũng là
trần gian một cõi ta bà mà thôi
nếu không có khổ trên đời
thì vui còn có là vui nỗi gì
cần em một đức từ bi
một lòng nhẫn nhục kiên trì hân hoan
cần lòng hào phóng trao ban
người hạnh phúc, em bình an tâm hồn
khổ đau tựa đóa vô ngôn
nhưng là thông điệp vong tồn, tử sinh
vui đi, nhận khổ phần mình
sẽ nghe ngọt nghĩa tế sinh dâng trào
vì yêu, người tự trên cao
xuống nơi cùng thấp bước vào trầm luân
mở ra một cõi trường xuân
cho ai yêu mến hiến dâng cho đời
tin mừng chiếu dọi khắp nơi
từ cây thập tự có người … chịu đóng đinh
Ba Chuông, 08-8-2019
Nhận xét góp ý