BIẾT XÓT THƯƠNG NHAU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng. Mt 9, 35 – 10, 1
Ngày mùng 08/12/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô chính thức khai mở “Năm Thánh Lòng Thương Xót Của Chúa”, đây là tiếng kêu thức tỉnh lương tâm nhân loại hôm nay. Muốn có hòa bình, phải cảm nhận được lòng Chúa xót thương, và phải thi thố lòng thương xót của Thiên Chúa, qua việc biết xót thương lẫn nhau.
Gia đình, giáo xứ, xã hội đầy những bất ổn, chia rẽ, tranh giành, kiêu căng, hận thù…bởi vì ta chưa thực hiện lời mời gọi của Chúa “lãnh nhận nhưng không, cũng phải biết cho đi nhưng không”, chưa thật sự xót thương nhau. Bởi chưa biết xót thương, hòa giải, tha thứ, nên ta tự gây ra đau khổ cho chính mình và người khác. Ghen tuông, thù hận trói buộc và nhấn chìm ta xuống bùn đen của hỏa ngục.
Xin Chúa giúp ta cảm nhận mình đã được Chúa xót thương quá nhiều, cũng phải biết thứ tha và xót thương người khác, không loại trừ ai. Amen.
Nhận xét góp ý