XIN GIẢI THOÁT CHÚNG CON
PM. Cao Huy Hoàng
05/7/17 THỨ TƯ TUẦN 13 TN A
Mt 8, 28-34 Thánh An-tôn Maria Zacaria
Chúa Giê-su chữa hai người bị quỷ ám (Mt 8, 28-34)
Chúa Giê-su vào làng Ghêrasa, vùng núi giáp biển. Lối vào làng là nơi chôn người chết. Không ai dám qua lại lối ấy, vì sợ mấy người bị quỷ ám quá dữ tơn, nhưng Chúa Giê-su vẫn đi qua lối ấy. Ngài không hề sợ người bị quỷ ám quấy nhiễu, hay sợ quỷ quấy nhiễu. Ngược lại, khi vừa thấy Chúa Giê-su đến, quỷ liền hoảng sợ và xin Ngài cho chúng nhập vào đàn heo của dân làng. Quỷ đã ra khỏi người bị ám, nhập vào đàn heo 2000 con lao xuống biển. Quỷ khiếp sợ Thiên Chúa, nhưng vẫn luôn quấy phá, cản trở công việc của Thiên Chúa là cứu rỗi các linh hồn. Chúng xin nhập vào đàn heo lao xuống biển là để cả làng phải chịu tổn thất nặng nề về kinh tế. Vì thế, Chúa Giê-su vào làng Ghêrasa, nhưng dân làng không tiếp, và yêu cầu Ngài ra khỏi làng, vì cho rằng Ngài đã làm họ chịu nhiều tổn thất các mối lợi ở đời.
Con quỷ kiêu căng, ích kỷ, vụ lợi, tham tiền, tham quyền, tham hưởng thụ dâm ô, vật chất, gian ác, dối trá… đang ám con người chúng ta thời nay. Có người muốn thoát ra vòng kiềm tỏa của quỷ, nhờ đón tiếp Lời Ngài, đón tiếp Ân Sủng Lòng Thương Xót Chúa qua Bí Tích Giải Tội và Thánh Thể. Nhưng cũng không thiếu những người cứ muốn sống chung với quỷ để hưởng thụ cõi đời tạm bợ này.
Lạy Chúa Giê-su, xin cứu con ra khỏi những đam mê ngu muội đang ám chúng con, để chúng con được thanh thản sống vui trong tình yêu Thiên Chúa, hôm nay, và đời đời. A men.
Nhận xét góp ý