HÃY VỮNG TIN
PM. Cao Huy Hoàng
04/7/17 THỨ BA TUẦN 13 TN A
Mt 8, 23-27 Thánh Elizabet, Bồ Đào Nha.
Sao nhát sợ như thế, hỡi những kẻ yếu lòng tin! (Mt 8, 26)
Người đi trên biển không mong chi biển động, chẳng muốn gì cuồng phong…Nhưng động là việc của biển. Cuồng phong là việc của gió, của trời. Người đi trong đời ai nào mơ chi những vị khách không mời mà đến, như đói nghèo, nợ nần, bệnh tật, đau khổ, nhưng vẫn phải tiếp đón, vẫn phải cho đỗ nhà, vẫn phải sống chung. Có cả những thảm họa, những sự dữ tự mình chuốc lấy do đam mê ngu muội, trong đó có thảm họa tồi tệ nhất, đó là sự chết đời đời do tội lỗi. Chúng ta chỉ muốn yên, khi không được yên thì cuống cuống sợ hải. Sao nhát sợ như thế, hỡi những kẻ yếu lòng tin! Chúa muốn chúng ta tin rằng Chúa luôn có mặt, luôn đồng hành bên ta, và tin tưởng Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, nhờ quyền năng và lòng thương xót của Ngài.
Hãy mạnh dạn tin tưởng. Hãy vững tâm tin tưởng. Đừng khiếp sợ. Chúa cấm chúng ta thất vọng. Chúa muốn chúng ta cậy trông. Điều đáng quan tâm là: sóng gió cuộc đời có thể vùi dập chúng ta, nhưng không thể thổi tắt ngọn nến Tin Yêu trong lòng. Hãy giữ cho lòng chúng ta còn mãi tin tưởng, còn mãi cậy trông, còn mãi yêu mến, là chắc chắn còn mãi hạnh phúc, bình yên.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con tin vững rằng: Lời Chúa, và Thánh Thể Chúa đang ở trong chúng con, ban tặng sức sống và bình an. Kể cả lúc chúng con hư hèn tội lỗi, xin cho chúng con dám vững tin rằng, Lòng Xót Thương của Chúa đang chờ chúng con ở phía trước. A men.
Nhận xét góp ý