ĐỪNG KHÉP LÒNG LẠI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuầ III Mùa Chay Mt 18, 21 – 35
Lẽ thường tình, khi ta phạm lỗi luôn cầu mong được sự thứ tha, nhưng lỗi lầm của tha nhân, ta lại khó lòng bao dung cho họ. Tại sao vậy ? Nhiều lý do lắm, nhưng căn bản vẫn là ta tự “phong thánh” cho mình, chẳng bao giờ lầm lỗi, cũng chẳng mắc nợ ai điều gì, mọi người đều phải hoàn hảo giống tôi. Nghĩa là tự khép lòng lại, không thể bao dung, tha thứ, ôm hận trong lòng, thành kiến về người khác.
Vì cho rằng mình tốt lành, nên nhất định ta không chịu bỏ qua, tha nợ cho anh em. Nhưng nếu bình tĩnh một chút, thành tâm, soi mình dưới ánh sáng lời Chúa, sẽ thấy ta cũng là những con nợ, tội nhân còn đáng chết nghìn lần không thể dung tha. Vậy mà Chúa vẫn thứ tha, chẳng bao giờ chấp nhất tội lỗi tầy trời ấy.
Vậy tại sao ta lại ích kỷ không tha nợ, bỏ qua lỗi lầm của anh em. Mùa chay chính là cơ hội Chúa mời gọi ta hãy sẵn lòng làm hòa, tha thứ, quên đi lỗi lầm thiếu xót của anh em, để xứng đáng hưởng lòng xót thương của Thiên Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý