SUỐI NGÁT HƯƠNG YÊU
“Người biến đá tảng thành hồ ao và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.”(Tv 114,8)
Đàn chim non bay tìm dòng Suối Ngát
Mỏi cánh mềm đã khao khát bao năm
Xin trời đêm hãy tỏa Ánh Trăng rằm
Soi dẫn lối cánh thơ đừng lạc hướng.Vui tíu tít sum vầy cùng chiêm ngưỡng
Ánh Thiên Nhan tỏa rạng chốn nhân từ
Mãi tuôn tràn muôn thánh đức đầy dư
Cho đàn thơ khốn cùng nơi lâm lụy.Dòng Suối Ngát là điềm thiêng dấu chỉ
Lòng Xót Thương luôn chăm sóc trần gian
Ủi an, nâng đỡ, yêu mến vô vàn
Cho cánh mỏng đủ sức thiêng vượt biển.Chim hót lên khúc hoan ca khẩn nguyện
Dòng Suối Hiền đem Nguồn Nước vô biên
Cho đàn thơ hớp ân phúc tinh tuyền
Như nai khát tìm về nguồn thánh sủng.Dòng Suối Ngát dịu Nắng Trời uy dũng
Cho đất màu nhuần thấm đượm hương yêu
Tươi ánh duyên dù gay gắt nắng chiều
Ửng sắc ấm trong bình yên hoan lạc.Cánh chim vỗ theo lời ca tiếng hát
Từng tấm lòng hòa nhịp khúc yêu thương
Mong Suối Thơ cảm thấu nỗi đoạn trường
Tỏa hương yêu trong từng giọt thánh khiết.Cảm tác khi viếng Mẹ Lộ Đức
Lourdes Pháp ngày 28.7.2016
Song Lam
Nhận xét góp ý