ĐƯỜNG THẬP GIÁ
Lúc sinh ra con đã đón Chúa rồi!
Tiếng tung hô từ tay người chúc phúc
Trải tháng năm với bao nhiêu khó nhọc
Tin theo ngài con vẫn bước kiên trung
Thoáng chiều nay,trời đã lại sang đông
Đường lữ thứ con về khi nắng xế
Vẫn tiếng thét ngàn xưa,vạn,vạn tuế!
Đi theo Người đến tận cuộc chia xa
Thánh giá đời Người vâng phục bước qua
Mồ hôi máu,tha cho người (chẳng biết)
Phút trời đất thảm sầu trong ly biệt
Khắp nhân gian màu tím nặng chia phôi
Năm xót thương con ngước mắt nhìn Người
Ban cho con lòng xót thương người khác
Biết sẻ chia miếng cơm ăn, áo mặc
Biết cho không,từ chối hàm ân!
Con hiểu rồi hồng phúc Người trao ban
Là thập giá đời con làm gia nghiệp
Giữa nhân loại bao nhiêu người thù ghét
Con cúi đầu,chấp nhận,thứ tha…
Mùa thương 2016
Thái bá Lâm-Đồng
Nhận xét góp ý