TIẾNG CỦA THẬP GIÁ
tưởng chừng như cây thập giá trơ vơ
trên xa kia, đỉnh đồi khô lệ máu
ngậm câm miệng hai nghìn năm trâng tráo
nuốt nhục sầu, gượng gạo nỗi niềm riêng
tưởng chừng như cây thập giá lặng yên
nhìn vũ trụ tím thường nhiên thoi thóp
mọi sinh sinh chìm vực sâu ngoi ngóp
niềm tin yêu như bèo bọt tan mau
không phải đâu! còn mồn một lao xao
đám dân đen chiều lao nhao ngáp đói
đói tự do, đói công bằng, đói nhân đạo
đói thật thà, đói thiện hảo, đói dân sinh
không phải đâu, thập giá chẳng vô tình
bởi thập giá muôn đời còn khua động
trong sự chết nảy sinh bao mầm sống
hãy lắng lòng nghe tiếng vọng phục sinh
….
con khát mong, sống lại quê hương mình
một đức tin, đức cậy trông, đức ái
thuở có đạo, thời chia năm sẻ bảy
chia thập giá người, nhẹ gánh cho nhau
xin được gánh trên vai nỗi cơ cầu
của dân tộc, của đồng bào khốn khổ
bất chính gian tà, phải là sụp đổ
trước bình minh thập giá trổ muôn hoa
Hương Nam, 11-9-2015
Nhận xét góp ý