HỒN EM KHÁT MỘT ÁNH TÌNH
HỒ GIANG A
Em lo lụa là xiêm áo
Rạng ngời nhan sắc, hương duyên
Mấy mươi mùa đời che giấu
Trái tim khô đét, tật nguyền
Em đắm cơn thèm hoa hậu
Em say nỗi khát anh thư
Cõi lòng mịt mờ rêu bụi
Căn nhà đổ nát hoang vu
Ai mê em, rồi mất ngủ
Em tưởng đẹp nhất hành tinh
Chỉ có một người thức đủ
Trăm năm chờ tấm chân tình
Thôi em ơi, dừng lại nhé
Cơn nghiện hương sắc hồng nhan
Lắng lòng mình vào lặng lẽ
Nghe hồn kể lể, than van
Em đã một đời ngơ ngáo
Gieo mình vào chỗ phù vân
Để linh hồn mình trâng tráo
Khôn hóa dại, đẹp hóa đần
Thôi đừng mơ huyền, mộng hão
Mà quên chuyện của trái tim
Quên linh hồn mình yêu dấu
Từ lâu khát một ánh tình…
ả giang hồ, 25-8-2015
Nhận xét góp ý