ĐÊM CẦU NGUYỆN
Như con thuyền lạc giữa bến mê
Với năm tháng không bến bờ, vô định
Và đêm nay khi đông về gió lạnh
Con bồi hồi nghe nhạc thánh ca ngân
Đêm hôm nay con Chúa giáng trần
Trong máng cỏ không tấm chăn phủ ấm
Người nằm đó hai tay giang rộng
Đón chờ con đến sam hối ăn năn
Trước nhan Người con chỉ là tội nhân
Là bọt đắng mỗi khi Người khát
Là gió lạnh khi Người không chăn đắp
Là mẫu gai cho quân dữ hành Người
Và đêm nay con đã nhận ra rồi
Đường con đi, đồi Can Vê Chúa đến
Con xin nguyện từ đây làm ngọn nến
Thắp cho đời khi mỗi bận sang đông
Cùng hòa chung tiếng hát Thiên Thần
Bình an cho người dưới thế
Thái Bá 2014
Nhận xét góp ý