CẦU NGUYỆN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên. Mt 6, 7 – 15
Nhiều người chia sẻ với cha, quá bận rộn, sau một ngày làm việc vất vả, mệt mỏi, không còn giờ nào để cầu nguyện, đọc kinh…
Lời Chúa hôm nay, giải đáp cho những khúc mắc của chúng ta. Cầu nguyện là diễn tả mối tương quan, thân tình của ta với Chúa. Không cần phải nói nhiều, “lải nhải” đọc hết kinh này đến kinh khác, như vậy Chúa mới chấp nhận, bởi Chúa thấu tỏ cõi lòng ta. Hãy trải lòng ra với Chúa, hãy dâng lên Chúa lời chúc tụng mỗi sớm mai thức dậy, khi đêm về “hãy than với Chúa”, những khó khăn mệt mỏi, vất vả của ngày sống, rồi chìm vào giấc ngủ an bình.
Lời kinh Lạy Cha, lời kinh đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa là Cha chúng ta. Qua lời kinh này, ta cầu xin cho “danh Cha cả sáng,….mỗi người có lương thực hằng ngày”, biết mở lòng tha thứ bao dung, quan tâm tới nhu cầu của tha nhân.
Xin Chúa giúp ta biết cầu nguyện mọi lúc mọi nơi, bằng kinh Lạy Cha, hay một cử chỉ, hành vi, nhằm diễn tả đức tin. Amen.
Nhận xét góp ý