SỐNG THÀNH THẬT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Bảy, Tuần X Thường Niên. Mt 5,33-37
Ba chữ “sống thành thật” có lẽ không xa lạ. Ở nhà, các bậc ông bà, cha mẹ, thầy cô ngày ngày vẫn dạy con cái, học trò “hãy sống thành thật”. Ai cũng hiểu rằng: phải sống thành thật. Một xã hội xây dựn trên sự giả dối, sẽ dẫn đến diệt vong. Thế nhưng, sống thành thật dường như lại là một “món hàng” khá xa xỉ trong thời đại hôm nay, sợ nói thật, sợ làm thật, sợ sống thật. Người ta đến với nhau trong một vỏ bọc thanh cao, và làm mọi sự miễn là được lợi cho bản thân.
Chúa Giêsu mời gọi ta: “có thì nói có, không thì nói không”. Dẫu biết rằng, để là muối, là men ướp đời trong sự thật, ta sẽ phải chịu thiệt nhiều thòi, có thể là mạng sống. Nhưng đừng sợ sống thật, vì ta được nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu, Đấng đã sống và chết cho sự thật.
Xin cho ta ý thức được rằng, sống chân thật mới thực là điều đẹp đẽ, và người sống thành thật sẽ mãi là hương thơm cho đời.
Nhận xét góp ý