ĐEN TRẮNG
Những con chiên trắng thơm tho
Kẻ yêu, người quý, vỗ về, nâng niu
Chiên đen đơn độc buồn thiu
Kẻ khinh, người ghét, quạnh hiu, lạc loài
Chiên đen bất chợt mỉm cười
Tạ ơn Thiên Chúa suốt đời tìm luôn
Chiên đen – đối tượng được thương
Tiêu điều Chúa chết vì phường tội nhân
Nhưng sao vẫn thấy chiên đen
Lặng thầm lầm lũi bước chân một mình
Những con chiên béo trắng tinh
Được lòng chủ vẫn tung hoành dọc ngang!
Lòng buồn nên Chúa lang thang
Đứng dậy lên đường, Thập Giá vác đi
Quo vadis? Thầy đi mô?
Ta đi chịu chết cho vừa lòng ngươi!
TRẦM THIÊN THU
CN IV PS – 2015
Nhận xét góp ý