TRANG SỬ MỚI
Ngày xa trước ai hình thành lịch sử
Rồi ai toan làm sụp đổ giang san
Hiện tại điêu tàn, tương lai tan hoang
Một thế giới cứ bàng hoàng vô vọng
Chửa kịp bình minh, đời đã xế bóng
Kiếp con người chừng lọng ngọng mấy câu
Tưởng vào đâu, thì ra chửa vào đâu
Sắc biến sắc, màu đổi màu, tro bụi
Có nuối tiếc cũng tháng năm lầm lũi
Một phần mừng, dăm phần tủi, vô duyên
Ai sinh ra mà không khỏi lụy phiền
Bởi ai đã nghiêng đời về phía đất
Chiều hôm qua trên ngọn đồi sự thật
Có một người tàn tạ nhất hành tinh
Bị chúng ta ra thẳng tay hành hình
Theo bản án khiếp kinh chưa từng có
Người đã chết bi hùng trên thập giá
Trời đất động, núi đá vỡ tan hoang
Vạn âm thanh nghe hoảng loạn kinh hoàng
Cũng thì người, sao khác thường đến vậy
Trang sử cũ, từ hôm nay khép lại
Cùng sự chết quá kinh hãi của Người
Trang sử mới viết bằng máu tinh khôi
Con Thiên Chúa rạng ngời trên Thánh Giá
Để ai tin vào Con Người Khiêm Hạ
Và cùng Người vác thập giá mà đi
Sẽ cùng Người sống lại thật uy nghi
Trong miền đất cõi nhân sinh diệu vợi
Bởi chính Người mở ra Trang Sử Mới
Kiếp phù du, tro bụi sẽ Phục Sinh
Xin cho con ơn kiên vững Đức Tin
Nồng Đức Mến, trung trinh niềm Trông Cậy
Hương Nam, 03-4-2015
Nhận xét góp ý