NỤ HÔN NĂM NGOÁI
mọi người đang sắp hàng
chờ nhau chôn chân Chúa nằm trên Thánh Giá
ả ngồi ở gốc cây trước nhà thờ xa quá
năm nay, người hôn chân Chúa đông ghê
hôn xong sao chẳng thấy thiên hạ ra về
hóa ra, có người chờ hôn thêm lần nữa
người hai, kẻ ba lần, sốt sắng lạ
ả còn chờ, chờ mãi, dẫu có khuya
một góc tối om, đêm tang tóc chia lìa
ai cũng có nỗi niềm riêng yêu mến
ả cứ đợi chờ, rồi thể nào cũng đến
phiên của mình, hôn len lén, rất riêng
bởi trong lòng ả, nặng mối ưu phiền
năm nào cũng hôn, bằng nụ hôn bán đứng
Chúa vẫn luôn là người chịu đựng
một ả giang hồ hứa trước quên sau
….
không còn ai lên hôn Chúa nữa rồi
chỉ còn một mình con, khuya thứ sáu
ông từ nhà thờ nổi cáu
hôn lẹ mà về, tôi đóng cửa cô ơi
con cũng đã hôn được Chúa rồi
ước gì, không giống như nụ hôn năm ngoái.
ả giang hồ, 03-4-2015
Thứ Sáu Tuần Thánh, 2015
Nhận xét góp ý