ANH XIN LÀM NGƯỜI NÔ LỆ
cúi xuống,
rửa và hôn bàn chân em
dẫu có nhơ nhớp, dẫu có hom hem
anh muốn xin em
hãy cho anh làm người nô lệ
đừng sững sốt,
đừng bần thần ra thế
tưởng là chuyện không mấy dễ, sao em
cứ yêu đi, sẽ hiểu việc thấp hèn
với chút chân tình, sẽ nên cao trọng
vui lòng đi, cho anh cúi xuống
hồn nhiên đi để anh rửa chân
nhắm mắt đi nghe nụ hôn thầm
đang nói điều con tim anh muốn nói
tình yêu thương nào cao vòi vọi
nếu không chịu xuống thấp tới vực sâu
thì chừng như, chẳng có nghĩa gì đâu
mình không thể yêu nhau theo cách ấy
anh đã thuộc về em, đúng vậy
điều anh phải làm, là tan bấy trong em
máu thịt anh là máu thịt của em
huống là rửa đôi chân cho thơm nức
hãy để anh làm điều con tim thổn thức
khi yêu ai, yêu cả vực đời ai
yêu cả quá khứ, yêu cả tương lai
bằng hiện tại luôn là người phục vụ
đừng giận anh,
hãy rộng tình tha thứ
hãy để anh yêu, cho đúng nghĩa yêu
nô lệ em cho đến muôn chiều
bởi chính em, là người yêu, anh chọn
để chúng ta có cùng sự sống
nơi dương trần này, và cõi trời cao
tự bây giờ và mãi mãi muôn sau
sự sống dồi dào bởi tình yêu vĩnh cửu
ả giang hồ, 02-4-2015
Đêm Thứ Năm Tuần Thánh 2015
Nhận xét góp ý