CHỨNG NHÂN CHO CHÂN LÝ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Sáu, Tuần XXI Thường Niên. Mc 6, 17 – 29
Người đời vẫn thường nói “ thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”, không chỉ thế, lắm lúc “ thuốc đắng giã tật, sự thật mất đầu”, đó là trường hợp của thánh Gioan tẩy giả mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Trước những sự sai trái của Hêrôđê, nhất là việc Hêrôđê cưới chị dâu làm vợ, Gioan tẩy giả đã lên tiếng can ngăn nhà vua. Chính vì chuyện này mà Gioan bị tống ngục, và cuối cùng bị chém đầu.Còn Hêrôđê một kẻ phóng túng,lấy vợ của anh mình, lạm quyền,tống ngục Gioan để dập tắt tiếng nói của sự thật. Vì một chút bốc đồng, sĩ diện, ham hố danh lợi thú, đã làm mờ mắt Hêrôđê, khiến ông ta không dám đón nhận lời căn ngăn của Gioan, không dám đối diện với sự thật. Ngày sinh nhật của Ông đã trở thành ngày đổ máu của một chứng nhân, một ngôn sứ lừng danh dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
Trong đời sống thường nhật, việc đón nhận góp ý của người khác đã là một điều khó, nhưng việc dám nói lên điều sai trái của người khác lại là điều khó hơn. Vì thế, chúng ta hãy xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết khiêm nhường đón nhận những lời góp ý sửa dạy của người khác, cho dù sự thật nghe nghe chói tai, nhưng sẽ giúp ta nên hoàn thiện hơn. Đồng thời xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết khôn ngoan, can đảm sống, nói và làm chứng cho sự thật, cho dù gặp nhiều thử thách gian nan.
Nhận xét góp ý