Y PHỤC LỄ CƯỚI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Năm, Tuần XX Thường Niên. Mt 22, 1-14
Có người vẫn cứ phàn nàn rằng, tại sao đến nhà thờ phải bỏ áo vô quần, không được mặc áo quá ngắn, quần quá cộc, tại sao phải bắt các em thiếu nhi đi giầy…. đến với Chúa thế nào mà chẳng được, Chúa đâu có bắt như thế…. Tuy vậy, dựa vào bài Tin Mừng hôm nay, đến nhà Chúa, dự tiệc “Thánh Thể”, hình ảnh bữa tiệc nước trời, cũng cần phải có nhữ y phục xứng phù hợp, nếu không “sẽ bị tống vào nơi tối tăm”. Chúa đang hỏi chúng ta “Này bạn, tại sao vào nhà Thờ, vào dự tiệc, bạn lại không mặc y phục áo cưới”.
Y phục lễ cưới là tinh thần của Đức Kitô, lòng bao dung bác ái, “mến Chúa yêu người” không giận hờn, ghen ghét, giả dối điêu ngoa. Nghĩa là một tâm hồn trong sạch, bình an thanh thản.
Y phục ấy cũng chính là cung cách bề ngoài của mỗi chúng ta, từ lời ăn tiếng nói, thái độ nghiêm trang đứng đắn, quần áo ăn mặc, sao cho xứng đáng với nơi “tôn nghiêm”cử hành Thánh Thể…
Xin Chúa giúp ta biết chuẩn bị, dọn tâm hồn xứng đáng, đồng thời cần có những cung cách bề ngoài xứng hợp khi tham dự Thánh Lễ, sao cho nghiêm trang và sốt sắng, để mai sau được hưởng tiệc cưới nước trời. Amen.
Bài suy niệm của Cha Gioan ngắn gọn, súc tích.
Xin được chia sẻ cùng bạn đọc một sự việc có thật để cùng suy nghĩ: Ở giáo xứ nọ thuộc Hạt Xuân Lộc, nếu ai đi Lễ mà không bỏ áo trong quần, BHG lôi họ ra khỏi nhà thờ, khỏi dự Lễ Chúa Nhật luôn vì Cha xứ đã lệnh cho BHG làm như vậy.
Một chuyện tương tự xảy ra ở một giáo xứ khác ở Đức Linh (Gp PT). Anh T. đi buôn bán, nên đến chiều thì ghé vào nhà thờ dự Lễ kẻo không kịp. Cha sở không cho anh ta dự Lễ Chúa Nhật vì anh ta không bỏ áo trong quần. Không còn cách nào dự được Lễ Chúa Nhật nữa nên anh ta bạo miệng xin Cha cho con xưng tội bỏ Lễ Chúa Nhật. Giật mình trước lời nói của chàng thanh niên, Cha sở H. nói: “Vậy hả?” Vào nhà thờ đi. Quả thực nếu không tham dự Lễ này, chàng thanh niên ấy sẽ bỏ Lễ vì đâu còn Lễ Chúa Nhật nào khác ở khu vực xung quanh đây.