BÓNG HÌNH THÁNG TÁM
TRẦM THIÊN THU
Quay qua, quay lại vài lần
Thấy ngay Tháng Tám là gần hết năm
Mùa Hè chưa hết băn khoăn
Mùa thu dần tới bên thềm nắng mưa
Bâng khuâng chờ đón Mùa Thu
Nhân gian một thuở đã xa ngái rồi
Mong chờ, đưa đón, bồi hồi
Để rồi lại tiễn bước người ra đi
Vòng đời sinh – tử, gần – xa
Thời gian mãi chẳng bao giờ đếm xong
Muốn nhìn mà chẳng thấy lưng
Cái không muốn thấy cứ xung quanh mình
Thời gian chẳng bóng, chẳng hình
Mà ai cũng thấy đời mình già nua
Không chờ mà vẫn nhớ Thu
Người sinh, kẻ tử, bốn mùa trần gian
TRẦM THIÊN THU
Nhận xét góp ý