LỜI TÌNH THÁNH TÂM
TRẦM THIÊN THU
Tim Ta thổn thức khôn nguôi
Ruột gan Ta cứ bồi hồi ngày đêm [1]
Suối Tình Yêu chảy triền miên
Từ hồng hoang tới vô biên đời đời
Từ khi chưa có đất trời
Ta đã yêu rồi, hỡi kẻ phàm nhân!
Khối tình si mãi thâm trầm
Yêu cho tới chết vẫn thầm lặng yêu [2]
Trên cao Ta bị người treo
Nhưng Ta kéo mọi người theo lên cùng [3]
Lòng Ta khắc khoải không ngừng
Chỉ mong muốn thế nhân đừng lạc xa
Suối nguồn thương xót bao la
Hồng ân tuôn đổ bốn mùa, quanh năm
Đường Tình trải rộng thênh thang
Khối Tình Ta vẫn chờ mong ngươi về
Lòng Ta thực sự khiêm nhu
Ách Ta êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng [4]
Cùng Ta ách vác, gánh mang
Đường đời ngươi sẽ thênh thang, an bình
[1] Hs 11:8. [2] 1 Ga 4:10. [3] Ga 12:32. [4] Mt 11:29.
Nhận xét góp ý