NỖ LỰC DỌN ĐƯỜNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần II Mùa Vọng, Mt 17, 10 – 13
Mùa vọng đến rồi qua đi rất mau, nhưng mãi vẫn vang vọng lời mời gọi của Gioan “hãy dọn đường cho Đấng Cứu Thế”. Nếu ta không nỗ lực hết mình, dọn đường lòng mình, sẽ mãi chẳng bao giờ đón và gặp được Chúa.
Mỗi người phải có tâm tình như Gioan, khiêm tốn, thanh thoát, bỏ đi cái tôi tham lam ích kỷ, kiêu căng, sẵn sàng làm chứng cho Chúa, cho dù có phải mất mạng sống. Phải nỗ lực chấn chỉnh lại cung cách sống đạo, thật lòng với Chúa và tha nhân, hiện thân của một Thiên Chúa biết xót thương và tha thứ không biết mệt mỏi, cộng tác đẩy lùi sự xấu xa ra khỏi lòng mình và mọi môi trường sinh sống, dám lên tiếng bảo vệ và làm chứng cho sự thật.
Xin cho ta biết tận dụng thời gian Chúa ban, để nỗ lực dọn đường đón Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý