CHẬP CHỮNG
TRẦM THIÊN THU
Con chỉ như đứa trẻ
Chập chững từng bước đi
Chân lò dò chậm chạp
Cố bước về Nhà Cha
Con giống như đứa bé
Cố gắng từng bước chân
Chúa giống như người mẹ
Nhìn con và động viên
Bao lần con té ngã
Chúa khuyến khích ban ơn
Ơn Ngài luôn luôn đủ [*]
Con phải cố gắng luôn
Suốt đời tìm kiếm Chúa
Giữ niềm mến cậy tin
Ước mong được ngơi nghỉ
Trong thành lũy Thánh Tâm
Bao tháng ngày rong ruổi
Xuôi ngược cõi trần gian
Thất vọng và tội lỗi
Con vẫn chẳng nên khôn
Cầu xin Ngài tha thứ
Tái tạo tâm hồn con
Cố vượt qua sóng khổ
Tìm về bến bình an
[*] 2 Cr 12:9.
♥ ✝ ♥
Nhận xét góp ý