BÌNH AN TÍN THÁC
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Ga 20:19-31 ≈ Mt 28:16-20; Mc 16:14-18; Lc 24:36-49]
Ba lần Chúa chúc bình an
Vừa là trấn tĩnh, vừa ban ơn lành
Ngài trao ban Chúa Thánh Thần
Để thêm can đảm giữa gian trần này
Ban quyền tha tội thay Thầy
Bởi Thầy sắp sửa chia tay các trò
Ngài mời môn đệ Tô-ma
Sờ vào những vết thương kia của Ngài
Rõ là Thầy chứ chẳng ai
Thầy sống lại rồi, thực sự phục sinh
Phúc ai không thấy mà tin
Tin rồi sẽ được an bình ngày đêm
Mọi điều sẽ được ban thêm
Cứ đi loan báo Phúc Âm của Ngài
Vui lên, Chúa sống lại rồi
Tử thần, kẻ ác hết thời hung hăng
Nhận xét góp ý